Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

THƠ TOÀN TÊ

(Mời họa)

Thảnh thơi, thơ thẩn thích trời tà;
Thầm tiếc tình thân thật thiết tha;
Thươn thẹo, “thập thò” thường thẳng tiến;
Thật thà, trong trắng thích thanh tra;
Thất tình, túng tắng thành trơ tráo;
Thua thế, tiền tham thiếu thật thà;
Thanh thản thông thường trà thưởng thức;
Túng tiền, thiếu thuốc* thấy thương ta.

18/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

* Thuốc chữa bệnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét