Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Chung vui
(Kính tặng Thày Nguyễn Minh Tư sau khi đọc bài EM TÔI)

Thày trò tóc đã đổi màu
Bây giờ gặp lại nhận nhau “họ hàng”
Lại còn cùng xóm cùng làng
Thầy nhận em gái, trò mừng thêm anh
Đúng là họ Nguyễn, đệm Minh
Xóm Tri Ân chỉ có “anh em” mình.
Vui sao tang tính tình tinh
Cuộc đời ơi - khúc tâm tình Tri Ân

Đã từng vạn nẻo xa gần
Đã từng thấm hiểu thiệt hơn ở đời
Đã từng sướng khổ đầy vơi
Ngọt bùi, cay đắng thầy ơi đã từng
Chắt chiu gạn đục khơi trong
Nghĩa nhân giữ lại cho lòng thảnh thơi
B-log Tri Ân cuộc đời
Thày trò mình với mọi người chung vui.


MH – 28/5/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét