Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

GIÃ TỪ BINH NGHIỆP

Đời binh nghiệp bao thiêng liêng trân trọng
Sướng khổ buồn vui điếu thuốc chia cùng
Nắng hạ mưa đông quản chi khó nhọc
Vất vả ngày đêm hôm sớm luyện rèn
Trường Sơn đó gọi ta anh giải phóng
Anh giải phóng bao thân yêu trìu mến
Trong đạn bom thù ta lớn lên thêm
Ta rất hiểu Trường Sơn là gian khổ
Nhưng nó là cuộc sống quang vinh
Hiến trọn tuổi xuân cho nước non mình
Một phần máu xương kính dâng lên Đảng
Giã biệt từ đây ta trở lại quê nhà
Hai tiếng quê hương yêu dấu thiết tha

Nơi cội nguồn chôn rau cắt rốn

Sản xuất chăn nuôi hôm sớm miệt mài
Chữ hiếu trung lo giữ gìn trọn vẹn
Nhắc nhở cháu con chăm chỉ học hành
Chuẩn bị hành trang thiên niên kỷ mới
Cất cánh bay xa trên khắp toàn cầu

Tháng 9 năm 1999
Hoàng MinhThạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét