Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Ru cháu

Bà ru cháu ngủ cho say

Bồi hồi nhớ lại những ngày đã qua.

Hai bảy năm trước có dư,

Bà ru bố cháu ngủ như thế này.

Trong mơ cháu gái có hay

Cũng vầng trán ấy, miệng này năm xưa,

Cũng đôi mi mắt đầy mơ,

Cũng đôi má bụ ngây thơ giữa đời.

Bà ngồi ngắm cháu không rời,

Gió đừng gọi cửa, cháu tôi ngủ nào.

Cháu ngủ mơ vầng trăng cao,

Có cả chú Cuội tựa vào gốc đa.

Cháu ngủ mơ giải ngân hà,

Ngàn sao lấp lánh cùng Bà đưa nôi.

Giấc mơ còn đọng trên môi.

Như hai bà cháu đang chơi chốn tìm.

Bà ngồi ngắm cháu ngủ yên,

Mà như thấy cháu lớn lên từng giờ.

Cẩm Tú – 3/2003.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét