Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

87. EM GÁI TÔI.


Đ T 5-2011

Tăng N Minh H

Em gái tôi họ Nguyễn Minh,

Khác cha khác mẹ nặng tình quê hương.

Học xong rời ghế nhà trường,

Em tôi biền biệt biết phương nào tìm…

Bao năm sóng gió nổi chìm,

Nghĩa thày tình bạn đức tin sáng ngời.

“Tri Ân’là nghĩa ở đời,

Gặp em sống lại một thời đã qua.

Thày trò bóng đã xế tà,

Bây giờ được sống liền nhà bên nhau.

“Tri Ân”nối lại nhịp cầu

“Gia đình”đoàn tụ bao lâu cách rời.

Cám ơn”Tri Ân”cuộc đời,

Tình làng nghĩa xóm muôn đời không quên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét