Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

TẠI TÔI

Mẹ bảo hôm nay trời ốm
Con đừng đổ thóc ra phơi
Mẹ bảo hôm nay mẹ ốm
Con đừng bỏ nhà đi chơi

Hôm sau bỗng trời nắng đẹp
Tôi quên phắt mẹ dặn lời
Mẹ tôi một mình phơi thóc
Chợt mưa , mẹ cảm,qua đời

Tại tôi không biết nghe mẹ
Giờ thành đứa trẻ mồ côi
Nghe lời mà không hiểu lẽ
Ân hận đến bao giờ nguôi ?

phố HÓP 8-3-2011
Thanh Dạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét