Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

CẢM ƠN "KHAU VAI"

Tặng Nguyễn Tô Quang


Khau Vai chưa một lần tôi đến
Cứ sợ xa mấy từng mây
Chỉ nghe Khau Vai nồng bát rượu đầy
Chỉ nghe tình Khau Vai ngất ngây "một năm chờ đợi"…

Cảm ơn người đã đưa tôi đến Khau Vai
Đến với "cái tỉnh", "cái say" giữa những triền núi đá
Đến với những "má hồng", những "nụ cườì bỡ ngỡ"
Theo "gió quẩy mùa" tôi đến với Khau Vai.

* Trong "..." là chữ của Nguyễn Tô Quang trong bài KHAU VAI 

5 nhận xét:

  1. Khau vai ơi hỡi Khau Vai
    Chợt nghe đã thấy rộng dài niềm vui
    Ngày nào ở đấy có tôi
    Là do người đã nhóm mồi lửa thiêng
    Khau vai một khoảng trời riêng
    Cho tình cho những chung chiêng nõn nường !
    Chưa đi lòng đã thầm thương...

    Trả lờiXóa
  2. Khau Vai xa lắm người ơi
    Có về Hà Nội với ai thì về!

    Khau Vai tít tắp sơn khê
    Muốn đi đến đó mất ba, bốn ngày
    Hà Nội ngay dưới cánh bay
    Tuy Hòa hai tiếng đường mây- Thật gần

    Khau Vai phải đợi mùa Xuân
    Mỗi năm chỉ có một lần gặp nhau
    Còn đây bất kể mùa nào
    Nhớ nhau ta lại vào vào, ra ra.

    Người ơi hãy nghĩ lại đi!

    Trả lờiXóa
  3. Khau Vai sóng sánh rượu đầy
    Chung chiêng thắng cố tỉnh say bao người
    Chợ tình năm một lần thôi
    Chưa đi thì nhớ đi rồi lại mong

    Trả lờiXóa
  4. "Theo gió quẩy mùa tôi đến với Khau Vai"
    Nói câu thơ này là một câu thơ hay, câu thơ lạ có lẽ chưa đủ.Cái chất ảo diệu của nó cho ta một cảm nhận rất cụ thể thế nào là thơ vậy.

    Trả lờiXóa
  5. Giật mình khi đọc "Cám ơn Khau Vai". Câu từ không hề... dễ dãi.Phải có niềm tin sẽ được đồng điệu và tinh thần sẽ thăng hoa

    Trả lờiXóa