Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Chẳng thể nhàn


Dính nghiệp nông gia chẳng được nhàn
Vườn trên, ao dưới cỏ miên man
Không năng tay cuốc, liền tay xới
Vườn tược hơn gì bãi cỏ hoang.

Dính nghiệp thi thư chẳng thể nhàn
Rừng nho, biển thánh rộng mênh mang
Mắt không năng đọc, đầu năng nghĩ
Tâm huyết, tình yêu dễ nguội tàn.



Thu nhập vườn ao chẳng đáng gì
Đồng rau, đồng mắm đỡ tiền chi
Tha đi, tha lại không đầy lỗ
Được cái chân tay cũng bớt ỳ.

Văn chương ngốn sức, ngốn thời gian
Chỉ để giao lưu với xóm làng
Cầu Phật, cầu Trời cho mấy ý
Di ngôn con cháu chữ hơn vàng.

28/11/2011
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Chữ NHÀN gần với chữ TÀN
    Chân tay không động thì HAN có ngày
    Vườn tược mà có hơi tay
    Hoa thơm,quả ngọt...hương say trong nhà
    Trong vườn có một đàn gà
    Cái chân chẳng phải chạy xa,chạy gần
    Vườn ta đủ thứ ta cần
    Là ta có 4 mùa xuân trong vườn !

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ hay nhật ( Theo tôi ) là khổ thơ cuối.
    Câu thơ kết của bài đáng trân trọng biết nhường nào, nó thể hiện cái TÂM và cái TẦM của tác giả - Người thầy của thế hệ VÀNG của nền GD Việt nam

    Trả lờiXóa