Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

HỌA BÀI THƠ THAN CHỨC CỦA T.D

Hết chức về quê:Chức giữ nhà,
Mất quyền công sở,chẳng kêu ca,
Cả ngày lo việc, nào ai biết,
Bồ Nhí, Bồ Sô,vẫn mấy bà !

              Huudoandongtrieu 7-12-2011

4 nhận xét:

  1. Đúng người,đúng cảnh quá ta
    Cảnh ta như thế,cũng là cảnh ngươi
    Nói ra chúng bạn lại cười
    Cũng do hoàn cảnh mỗi người tạo nên
    Cuộc đời chẳng biết xui,hên
    Làm sao tình nghĩa vững bền là hơn
    Vài câu gọi chút cám ơn
    Thấy người DA ĐỎ ,LÔNG TRƠN là mừng !

    Trả lờiXóa
  2. Rất chỉnh về luật chơi
    Vừa lếu tếu vừa rất hóm

    Trả lờiXóa
  3. A! Đây rồi! Một Minh Tư đào hoa, phong độ. Chịu chơi và dám nhận.Bái phục!

    Trả lờiXóa