Mẹ bán mặt cho đất
Và bán lưng cho trời
Nhặt về hạt thóc rơi
Nuôi con và nuôi cháu
giữ cho mình ít trấu
Sưởi đời qua mùa đông
Rồi một mai trên đồng
Đất trời như thiêu đốt
Đem sức tàn bán nốt
Cho vô cùng thời gian
Và bán lưng cho trời
Nhặt về hạt thóc rơi
Nuôi con và nuôi cháu
giữ cho mình ít trấu
Sưởi đời qua mùa đông
Rồi một mai trên đồng
Đất trời như thiêu đốt
Đem sức tàn bán nốt
Cho vô cùng thời gian
Với niềm tin chứa chan
Cháu con mình sẽ khác ! 04/12/2011
Thanh Dạ
Mẹ của anh!Mẹ tôi!...
Trả lờiXóaMẹ của ta muôn đời,
Mãi mãi với thời gian,
Tiếp cho ta sức sống.
Cảm ơn sự chia sẻ của Thanh Dạ
Cám ơn anh đã cảm thông,
Trả lờiXóa"ngàn năm thương nhớ","chiều đông ..." nỗi niềm.
Chúng ta đều có mẹ hiền,
Mẹ là tất cả bình yên cuộc đời
Cẩm Tú