Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

THU VÀNG

Đông lưu luyến tiết thu tà,
Vườn ai cúc vẫn nở hoa cuối chiều.
Nỗi thu vương vấn cánh diều,
Tình thu man mác bao nhiêu thu vàng

                        H N : 12/2011
                          Cẩm Tú

2 nhận xét:

  1. Bốn câu thôi-rất gọn gàng
    Đông rồi mà vẫn mơ màng tiết thu
    Sáo diều vẳng tiếng hát ru
    Cuối chiều sắc cúc,sương mù đầu đông
    Xa gần có có không không
    Mùa thu nào trải mênh mông...hỡi người !

    Trả lờiXóa
  2. Mùa thu là của đất trời
    Sắc thu là của tình người yêu thu
    Đông về thương cúc ngẩn ngơ
    Đóa hoa nở muộn đợi chờ ai đây?

    Trả lờiXóa