Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

CẢNH THU


(Hoạ bài: ”Nỗi Thu” của Cẩm Tú)

Trong vườn xào xạc lá thu rơi

Hơi lạnh se se khắp mọi nơi

Trước cửa rung rinh hoa thắm nở

Ngoài sân ăm ắp thóc vàng phơi

Cây trà trên chậu đơm thêm nụ

Cuốn lịch treo tường bóc đã vơi

Nắng chiếu vàng ươm như rót mật

Diều chao tiếng sáo vút lưng trời
                  Nhân Hưng, ngày 28-10-2012

                                Tạ Anh Ngôi


Phụ chép: NỖI THU

Mỗi độ thu về lá lại rơi,
Heo may se lạnh khắp nơi nơi.
Hồ sen tàn hết bông hoa muộn,
Cúc sớm trong vườn cánh đã phơi.
Dãi nắng ngày qua da xạm lại,
Dầm mưa tháng lại tóc dần vơi.
Thoi đưa thấm thoát thưa đường nhạn.
Xuân hạ thu đông bởi lẽ trời.

 
               Hà Nội : 10/2012
                      Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét