Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Sau bão Sơn Tinh



Cơn bão trước mày trổ
Cơn bão này mày đổ.

                           Đỗ Đình Tuân




Chém cha cơn bão Sơn Tinh
Làm hai buồng chuối nhà mình đổ non

                                                Vũ Thị Song Thu

29/10/2012
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Chuối non thì mặc chuối non
    Đậu phụ, ba chỉ, chuối non, lạc trần
    Nghệ vàng, mẻ ngấu, thêm phần
    Ninh nhừ, đánh nhiễn góp phần ngon cơm

    Trả lờiXóa