Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Tiếng Từ Quy

Cứ tưởng Em về núi
Anh dối bạn về theo
Băng qua mười con suối
Nhưng chỉ gặp chín đèo.

Cơn mưa rừng ngăn lối
Bóng núi nhoà trong sương
Chìm vào đêm hoang vắng
Đâu dáng hình người thương.

Con Từ Quy gọi bạn
Não nề buổi sớm mai
Giữa mưa rừng sương núi
Nó vẫn cứ kêu hoài.

Nhưng sao tìm  thấy được
Khi bạn chẳng muốn về
Chim ơi đừng kêu nữa
Kẻo lòng người tái tê.

                        Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét