Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

NHỚ BẠN

(Họa bài: "Gọi tên"  của Vancali)


Thời gian vó ngựa chẳng chờ ai
Chớp mắt đã qua một chặng dài
Mấy tiết xuân lai lan thắm sắc
Bao mùa thu biệt cúc tàn phai
Đồng môn nghĩa cũ lòng da diết
Tri kỷ tình xưa dạ nhớ hoài
Muốn được về thăm trường lớp cũ
Thỏa lòng nhung nhớ đỏ ban mai

                

Hà Nội :2012
 Cẩm Tú


Phụ chép: GỌI TÊN


Canh trường trở giấc gọi tên ai,
Nhớ phút chia ly lệ nhỏ hoài.
Sóng vỗ thuyền xa buồm mất hút,
Tim sầu kẻ ở mắt nhòe phai.
Trời chiều quạnh quẽ,con đường vắng,
Bóng chiếc cô đơn mộng ước hoài.
Chốn ất cầu mong người mạnh khỏe,
        Ngày về đón bạn giữa rừng mai.
Vancali

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét