Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

LÀ ANH - LÀ EM

Là Anh

 
Anh nồng ấm. Anh dịu dàng là thế
Anh hững hờ. Anh kiêu bạc đến ngây ngô
Tuổi 17, tình yêu như trái phá
Để một đời vang vọng đáy ngầm sâu
Cõi dâu bể, dẫu ngàn con đường nhỏ
Cuối chân trời, vẫn chỉ một phương em!
Giây phút ấy, anh biết mình vô tội
Vẫn một lời tha thiết....tuổi thơ ơi!

 
Là Em


Em thơ ngây. Em hoang dại cỏ may
Em tím ngát chiều, đồi sim huyền ảo
Tuổi 17, hồn nhiên yêu như thể
Trong vắt nụ cười, thơm giấc mơ hoa.
Dẫu vẫn biết mình mãi cách xa
Và cổ tích vẫn chỉ là cổ tích!
Một bến đợi cuối đường xa bất tận
Trái thị vàng ươm ủ mãi niềm mơ.

VA

1 nhận xét:

  1. Bài THƠ TÌNH rất thực,rất mơ
    Hay quá thể,hay BẤT NGỜ đó TÝ (XÙ) !

    Trả lờiXóa