Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

KHI XEM HOA NỞ, KHI CHỜ TRĂNG LÊN


                       Nhỏ bông nhưng sắc tuyệt vời,
Thủy chung màu tím trọn đời mộng mơ.
Bạn bè thi hữu vịnh thơ,
Ngắm nhìn lan nở, ngồi chờ trăng lên.

                      Huudoandt 28-10-2012


Phụ chép: 
Gửi anh Minh Tư 


Nhành lan anh tặng nở rồi
Một bông tím biếc đẹp tươi vô cùng
Như tình bầu bạn thủy chung
Trọn đời mãn kiếp cũng không phai mờ

                             22-10-2012
                             Song Thu 

(TQ xin chọn ảnh giúp cô để minh họa)


1 nhận xét:

  1. Thơ thì đều NÓI VỀ HOA
    ảnh thì THỊ NỞ cùng là CHÍ PHEO (PHÈO)!
    Trên đầu có mảnh trăng treo
    Dưới VƯỜN CHUỐI có CÁI KHOEO THỊ NỜ (NỞ)

    Trả lờiXóa