Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

CHÙM LỤC BÁT TÌNH



ÁNH  TRĂNG
 
Cách nhau một giậu khúc tần,
Ánh trăng bên ấy sáng sân bên này.
Ngập ngừng tay chạm vào tay,
Thoáng trong ánh mắt tràn đầy ánh trăng.

  XIN ĐỪNG
 
Xin đừng lấy gió của mây,
Lấy sông của suối, lấy cây của rừng.
Người ơi ,người hỡi xin đừng,
Lấy đi ánh mắt người dưng thuở nào.
 
NGHIÊNG
 
Lá vàng nghiêng cuối gốc thu,
Con thơ nghiêng tiếng hát ru mẹ hiền.
Mưa rào nghiêng dưới mái hiên,
Em nghiêng, nghiêng hết mọi miền nơi anh.
 
                    Hà Nội: 10/2012
                         Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét