Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

NGÓNG BAN GIỮA VƯỜN MAI.

Vancali xướng:
                              GỌI TÊN
Canh trường trở giấc gọi tên ai,
Nhớ phút chia ly lệ nhỏ hoài.
Sóng vỗ thuyền xa buồm mất hút,
Tim sầu kẻ ở, mắt nhòe phai.
Trời chiều quạnh quẽ, con đường vắng,
Bóng chiếc cô đơn, mộng ước hoài.
Chốn ấy cầu mong người mạnh khỏe,
         Ngày về đón bạn giữa rừng mai.

Minh Tư họa:
NGÓNG BẠN GIỮA VƯỜN MAI
Hỏi xem người ấy đã cùng ai,
Để kẻ sĩ đây lệ chảy dài.
Sóng bạc miên man thuyền vắng bóng,
Trời xanh vời vợi sắc dần phai.
Chiều chiều quạnh quẽ người mong đợi,
Sớm sớm cô đơn,bạn nhớ hoài.
Ta vẫn chờ tin, mong gặp mặt,
                   Ngày ngày ngóng bạn giữa vườn mai.
                        Huudoandongtrieu 26-10-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét