Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Leo núi

(Viết nhân chuyến thăm mộ cụ Nhuyễn Phi Khanh)
  Cả đoàn dừng lại bên đường để nhận dạng ngọn núi Báo Đức, trên đỉnh có mộ cụ Nguyễn Phi Khanh
                                                                           Núi Báo Đức

Một chiếc gây đơn lại muốn trèo

Ung dung Báo Đức đỉnh cheo leo

Đá tròn cố bám lên sườn dốc

Cây nhọn gắng chen đến đỉnh đèo

Hoa Thám sớm ra mây lảng vảng

Thanh Mai trưa đến tớ ôm kheo

Có chàng tếu táo liền du hí

Làm thế thì ra thật quá liều*

VN - 18/10/2012

* Văn Nhã trước đây đã từng bị tai biến do bênh huyết áp cao, hôm đó đành phải ở lại lưng Đèo, không cùng đoàn lên tới mộ Nguyễn Phi Khanh được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét