Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

NHỚ CỐ NHÂN



(họa bài “Cảm hoài” của Lê Thiên Minh Khoa
trên tạp chí Tiếng Quê Hương)

Ngày cũ bây giờ ở chốn đâu
Ta tìm trong mộng suốt canh thâu
Nhớ người thuở ấy đêm buồn thảm
Ngóng bạn ngày xưa tối đượm sầu
Chờ đợi mỏi mòn thêm thấm khổ
Ngóng trông vô vọng lại càng đau
Hễ còn xa cách còn mong đợi
Nỗi đợi như sương nhuộm mái đầu

Làng Hóp   03h00’  09-10-2012 T.D

(*) Xướng:

CẢM HOÀI
Có phải đi rồi đi mãi đâu!
Người đi để lại những đêm thâu
Mòn khuya chỉ một mình em thức
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
Chừ tang thương quá, thương thương lắm
Chưa thấy trùng dương đã trắng  đầu!
 
                                           LÊ THIÊN MINH KHOA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét