Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Nói dối Nói thật

Nói dối là không nói thật
Những gì như đã xảy ra
Nói dối như thùng thuốc súng
Đôi khi làm nát cửa nhà.

Nói thật để cho "Trọng Thuỷ"
Đoạt được nỏ thần hại ta
"Mị  Châu" đầu bay khỏi cổ
Bài học xưa mãi chưa  già.

Có điều khi nào nói dối
Khi nào phải nói thật ra
Điều đó chính là nghệ thuật.
Thuộc phần người nói là... ta.

                              Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét