Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Lửa tình

Lòng anh như lửa đốt
Sao em xuống muộn ghê?
Trứng luộc đã thành cháo
Vẫn chưa thấy em về

Cứ chờ em - Chờ mãi
Thôi đành nhịn đói thôi
Ăn một mình buồn lắm
Anh nuốt làm sao trôi

Tôi yêu em thế đó
Hỏi có buồn cười không
Khi gần như hổ dữ
Lúc xa lại ngóng trông.

Em đừng đi đâu cả
Hãy cứ ngồi bên anh
Vì lửa tình khi cháy
Chẳng có chi không lành.

             Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét