Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Biết rồi




Thêm mấy nấc nữa, trời cao lên vòi vọi.
Biết rồi.
Ừ thì Xuân hết đấy. Đã sao.
Nương theo cánh cò, cùng mây rong ruổi chơi trò đuổi bắt.
Đằng xa phấp phới
Cúc vàng đã gọi.
Biết rồi.
Ừ thì nhị kỳ đấy. Đã sao.
Có gì phải vội.
Phía chân trời
Đợi đó.
Cái trong veo.

Vân Anh

2 nhận xét:

  1. LƠ MƠ
    (Phỏng bài thơ BiẾT RỒI của Vân Anh)

    Thêm vài nấc nữa vọi trời cao
    Xuân hết, biết rồi, thấy thế nào?
    Theo cánh cò bay, mây đuổi bắt
    Đằng xa phấp phới cúc vàng sao

    Biết rồi nói mãi, khổ làm sao!
    Ừ nhị kỳ đây phải vội nào
    Đợi đó, chân trời xa tít mít!
    Cái gì trông giống cái trong veo?
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa
  2. Đức Hưng vận nhanh thật đấy. Quả là mẫn tiệp. Bội phục!

    Trả lờiXóa