Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

KHAU VAI

Hôm nay em về Khau Vai
Trao tình cho anh lần cuối
Mà sao tìm anh chẳng thấy
Người tình ơi, người ở đâu?

Đã mấy mùa trăng xa nhau
Nỗi nhớ chất đày như núi
Thế mà tìm anh chẳng thấy
Người tình ơi, người ở đâu?


Tìm suốt từ sáng tới chiều
Tìm từng gốc cây, khóm lá
Chỉ thấy đá ngồi bên đá
Người tình ơi, người ở đâu?

Mặt trời sao chạy thật mau
Thôi, em phải về kẻo tối
Xin gọi tên anh lần cuối
Người tình ơi, người ở đâu?

Tình tình ơi! Tình tình đâu?

2 nhận xét:

  1. Hồi này nhà văn lại chăm viết thơ tình gớm nhể!
    Lại mới có chuyến du xuân lên tận Khau vai sao?

    Trả lờiXóa
  2. Chắc cô gái tìm tác giả để thông báo có tin vui (vì bác sỹ nó bảo thế), họ đã xa nhau mấy mùa trăng (mỗi mùa trăng là 1 tháng), lúc này tác giả của cái bào thai ấy đã lặn biệt tăm rồi!

    Trả lờiXóa