Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

ĐỆ XIN TỶ ĐẤY!

(Họa nguyên vận, bài họa của chị Song Thu)

Huynh cố chiều ai mới sụn lưng?
Tỷ sao chẳng xót lại vui mừng (?!)
Trước kia, xoa bóp nên tình nghĩa
Nay lại, nguýt lườm chẳng bánh chưng
Đã cắt thịt dê cùng Hóp tửu
Lại cho cơm muối với rang vừng
Đệ xin nài nỉ tỷ thay lệnh:
Thịt, cá vẫn cho, “cái ấy” dừng!

14/01/2017
Nguyễn Đức Hưng


PHỤ CHÉP BÀI HỌA

Trót dại quá đà mới sún lưng
Tình tang chững lại vợ thêm mừng
Đã không dầu gió xoa cùng bóp
Lại chẳng thuốc nam cất với chưng
Cắt béng thịt cầy và rượu Hóp
Chỉ cho cá lẹp với cơm vừng
Hết lườm lại nguýt rồi ra lệnh:
"Cái khoản này kia lão phải dừng!"

3-1-2017
Song Thu

3 nhận xét: