Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

VỊNH THẦY SỨ*


Thầy Sứ dạo này thay đổi “gu”
Thầy không phải bế cái thằng cu
Sơ mi trắng muốt không cà vạt
Áo véc tím than để bú xù
Trước mặt khóm hoa màu đỏ Hạ
Sau lưng phòng học sắc vàng Thu
Thầy không bế cháu càng thêm trẻ
Thầy ít trẻ thôi kẻo lại hư!

01/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

* Thầy Sứ là anh họ của tác giả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét