Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Sao không...?

 


(Thơ mời họa trên Tri Ân)

Xướng họa giao lưu với bạn bè
Bằng bằng trắc trắc đến là khe
Văn theo khuôn mẫu văn thường sáo
Chữ ép hài thanh chữ dễ què
Voi nhốt trong chuồng voi giống lợn
Hổ giam vào cũi hổ như be
Sao không đánh thức hồn thơ dậy
Lục bát, tự do... én xập xòe…?

29/11/2011
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Không hiểu đâu là ý đâu là tứ. Nhờ tri ân chỉ dùm:
    -"Đến là khe..."
    -"Chữ ép hài thanh, chữ dễ què"
    _"Hổ như be."
    _"én xập xòe "?...

    Trả lờiXóa
  2. Không hiểu đâu là ý đâu là tứ.
    _Đến là khe?
    _Chữ ép hài thanh chữ dễ què?
    _Hổ như be?
    _ÉP xập xòe?

    Trả lờiXóa