Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012


       Xin giới thiệu chùm thơ Trần Thị Yên
Trích từ tập thơ : Mẫu Sinh & những vần thơ


Tạo hóa ban cho ở một miền
An Mô kỳ thạch vẫn còn nguyên
Thì thầm gió sớm nghiêng vòm lá
Lấp lóe bóng chiều ngả mái hiên
Mây khói tô tranh nơi thánh địa
Cỏ cây họa cảnh chốn tiên duyên
Tao nhân mặc khách chen chân đến
Ngưỡng mộ lòng ai một tích truyền


   Nhớ về truyền thuyết

Tạo hóa sinh ra dấu Thạch Bàn
Ban cho thiên mẫu cứu nhân gian
Khí thiêng tích tụ điềm may mắn
Thánh Tử ra đời đất nước an


      Cảnh đền Sinh
Gần xa tin điệp tới trăm miền
Huyền ảo tích sưa vẫn vẹn nguyên
Gió biếc du xuân chờ trước ngõ
Đất rộng một vùng hương thiên nhiên
                    
Tháng 11/ 2006 Trần Thị Yên- CLB thơ Côn Sơn

3 nhận xét:

  1. Bài CẢNH ĐỀN SINH có 2 lỗi:
    1-Huyền ảo tích XƯA hay SƯA?(câu 2)
    2-câu 4 phải đổi thành :MỘT VÙNG ĐẤT RỘNG...(mới đúng LUẬT BĂNG TRẮC của THƠ ĐƯỜNG )

    Trả lờiXóa
  2. Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thầy Thanh Dạ. Đồng thời muốn bổ sung một ý kiến nhỏ như sau:
    Liệu có nên chăng khi giới thiệu về thơ của ai đó trên Trian thì cần phải giới thiệu đôi nét về tác giả ấy để mọi người tiện theo dõi?

    Trả lờiXóa
  3. chữ "sưa" là do Tô Quang viết sai, câu 4 em sẽ trao đổi với tác giả sau
    "trích ngang" của TTY: cựu giáo chức , hiện nay đang tham gia CLB thơ Côn Sơn
    xin cảm ơn các thày, cô đã đọc & nhận xét các bài của em trên TRIAN

    Trả lờiXóa