Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

LẠI GỬI ÔNG ĐỖ-MỖ

CỬA LÒ TÔI GẶP NGƯỜI NÀY . MÀ SAO ĐỖ-MỖ KHÔNG HAY MỚI TÀI !
KÍNH ÔNG

(gửi tác giả bài thơ “Bình minh Cửa lò”)


 
Ông ngồi ở chốn Khang-cùng
Viết thơ miêu tả mung lung Cửa Lò

Cửa Lò vừa rộng, vừa to

Mà sao người lại ốm o, gầy còm

Ông không tắm - chỉ ngồi nhòm

Nhòm quanh, nhòm quẩn…người còm là ông

Phở bò, cháo lươn…ăn không?

Vợ dặn “tiết kiệm”…cũng  "NÔNG" thèm sài !

Hỏi rằng ông có giống ai

Công ty Du Lịch vái dài : Kính Ông !!!
 
Phố Hóp 16h45’ 22-7-2012 T.D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét