Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

LỜI TRI ÂN



Kính gửi các anh chị thương bệnh binh và các gia đình liệt sĩ xóm Tri Ân.


Thế là đã 2 năm kể từ ngày hội ngộ Tri Ân. Đúng dịp này năm 2010 (từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7), thầy trò, bè bạn xóm Tri Ân đã cùng nhau gặp mặt tại Hà Nội - Tuy Hòa - Nha Trang, để từ đó nên duyên cho Blog TRI ÂN CUỘC ĐỜI đơm hoa kết trái. Hôm nay, nhân dịp cả nước đang có nhiều hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, Ban Quản trị Blog TRI ÂN CUỘC ĐỜI xin gửi đến các anh chị thành viên là thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ lời thăm hỏi thân thương và lòng tri ân sâu sắc. Kính chúc các anh chị cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống.  



Ban Quản Trị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét