Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

GIỚI THIỆU THƠ CỦA THÀY GIÁO TOÁN ĐẬU KẾ ĐỨC

Thày Đậu Kế Đức, quê gốc ở huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên, tốt nghiệp cử nhân Toán học tại ĐHSP HÀ-NỘI 1960. Có một thời gian dài (từ 1966 đến khoảng 1976 ) thày công tác tại trường CẤP III huyện THANH HÀ tỉnh HẢI HƯNG. Là GV dạy giỏi môn toán, nhưng sau khi về hưu, thày lại làm thơ để chia sẻ với đồng nghiệp, với trò cũ, bạn xưa…và được rất nhiều người đón đọc. Từ khi về hưu (1995) đến nay, thày đã xuất bản 5 tập thơ với hơn 500 bài thơ các loại. Hiện thày sống và viết tại Quân Gò Vấp tp Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu chùm thơ trong tập MIỀN NHỚ thày vừa tặng tôi hôm nay (17-7-2012) để mọi người cùng chia sẻ.

1.KHÚC GIAO DUYÊN



Về hưu lội ngược dòng thơ

Hình học, số học bỏ vô lọ sành

Lục trong kho tích để dành

Nhặt trên hè phố mảnh tình đánh rơi

Câu thơ thay điệu ru hời

Ru mình và để ru ai muộn phiền…



Đâu ngờ thơ - nhạc bén duyên

Xôn xao sóng nhạc dềnh lên ca từ

Khúc đời “Hà-nội vào thu”

Khúc giao duyên nhạc vào thơ muộn màng



Cảm ơn ai bắc cầu vàng

Cánh tay cung bậc nhẹ quàng vai thơ

Cho tôi xanh lại đợi chờ

Để tôi nấn ná bên bờ thế gian !


Hà-nôi 12-7-2012
Đ.K.Đ - 0913701770
(Bài thơ này đã được phổ nhạc)

2.TRẮNG ĐEN



Tờ giấy trắng buổi ban đầu

Trắng như sa mạc, trắng màu hoang sơ

Mực đen nào có ai ngờ

Viết nên giấy trắng thành thơ, thành người



Bảng đen - đen kịt đêm dài

Mù đen như thể loài người hồng hoang

Rồi mai bảng chợt sáng bừng

Từ viên phấn trắng thắp vừng dương lên



Trắng đen trong khắp nhân gian

Trắng đen len lỏi mọi miền quê xa

Mải mê thày có đâu ngờ

Tóc đen lay láy bây giờ tinh sương !



Đ.K.Đ




3.HỒI SINH
(tặng Thu Hương)



Năm xưa đưa em vào đời

Dăm câu lục bát tiễn người mộng mơ

Dòng đời con sóng lô xô

Biết đâu bờ bến mà chờ hồi âm

Câu lục chìm giữa âm thầm

Câu bát yên giấc dưới trầm tích xưa…



Hôm nay quá đỗi bất ngờ

Gặp em - gặp lại bài thơ lỗi vần

Bên tôi em khẽ thì thầm

Vần thơ năm ấy cho em mùa vàng

Cời trong tro bụi thời gian

Câu thơ xa lắc vẫn đang thầm thì …



Hà-nội 5-2005 
ĐẬU KẾ ĐỨC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét