Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Đường quê

Vẫn còn gạch lát lối đi
Đường quê nhớ bước vu quy ngày nào
Tre nghiêng gió động xôn xao
Nhớ ai e ấp bên rào vườn xưa

Chân trần em bước trong mưa

Ngực căng tuột cúc bỏ bùa chiêm bao
Khỏa trăng duềnh sóng cầu ao
Đêm mênh mang nhớ cồn cào hương chanh

Tóc buông hương gió mong manh

Một mùa cau chín để thành người dưng
Về quê lòng bỗng ngập ngừng
Rưng rưng đường cũ ai cùng bước đôi


                             Nguyễn Đình Xuân

1 nhận xét:

  1. Mình rất thích hai bài thơ mà bạn sưu tầm. Đặc biệt là bài " Riêng mình Đá Đĩa". Tuy nhiên, có lẽ bạn đã sao chép sai mất một lỗi chính tả thì phải(kiêu sa chứ không phải là kiêu xa)

    Trả lờiXóa