Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Vọng tuổi thơ




Chiều buông nhìn trẻ nô đùa

Chợt bao ký ức xa xưa dội về
Gió mơn man vọng tứ bề
Mượn tơ lòng nối cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ ơi những ước mơ
Chép lên trang vở học trò nâng niu
Thầy cô bè bạn thương yêu
Lớp, trường, đèn sách bao nhiêu ân tình

Gian khổ lắm thời chiến tranh
Mũ rơm theo gót chân xinh đến trường
Thiếu ăn, thiếu mặc - chuyện thường
Vẫn say múa hát vẫn vang tiếng cười

Mặc mưa rào, mặc nắng phơi
Đầu trần chân đất mê tơi đủ trò…
Rừng già hạt dẻ ngẩn ngơ
Đồi non sim tím thẫn thờ giấc mơ

Nhớ mùa thi rộn tiếng ve
Phượng hồng lưu bút, bạn bè chia tay
Đường đời muôn dặm từ đây
Tuổi thơ nâng bước tháng ngày truân chuyên…

Dòng đời lên bến xuống thuyền
Bể dâu xuôi ngược trăm miền hư vinh
Đã qua bao thác bao ghềnh
Cập bến rồi vẫn bồng bềnh tuổi thơ...



NT - 14/7/2012
  MH

1 nhận xét:

  1. Đã rằng cập bến,cập bờ
    Vẫn còn VỌNG MÃI TUỔI THƠ ngày nào
    Để ta đi hỏi thiên tào
    Ai mà thích thế CHO VÀO MẦM NON !

    Trả lờiXóa