Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

GỬI ÔNG BẠN GÀN ĐỖ-MỖ (người ra biển lại không tắm)

THÚ TẮM SUỐI,TẮM SÔNG
 

Đã từng biết thú tắm sông
Vơ rong , mò hến chổng mông cả chiều
Bây giờ sông lắm rác, rều
Cá không sống nổi bởi nhiều thuốc sâu
Mát trong đã hết từ lâu
Thú xưa còn ở trong đầu mà thôi
Thiên nhiên ra biển hết rồi
Tìm ra đến đấy lại ngồi ngắm suông!
Làng Hóp 19h00’ 19-7-2012  TD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét