Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

CŨNG LÀ DU LỊCH

(Thơ tẩy trần gửi Đỗ Mỗ vừa phải đi du lịch về )

Ông rằng đã đến chốn tiên
Gặp Bà Nà ở cái miền…hơi xa
Cáp treo ông chỉ ngó qua
Tắm hơi tắm hiếc…gọi là dở hơi
Tự do sông biển, đất trời
Vào buồng để chúng…xông hơi cũng kỳ
Nói đi, nói lại làm gì
Tại vì con cái bắt đi đó mà
Cái thời Ngôi, Nhã xông pha
Xung phong, xung phiếc cũng là đi tua
Cũng là chẳng mất tiền mua
Chẳng qua góp có một mùa tuổi xuân
Đi chơi - Đỗ Mỗ cóc cần
Trách vì con cái lôi chân lên đường!
Ông đi tôi thấy cũng thương
Ông về tôi thấy…chán chường cho... tôi!


Làng Hóp 16h22’  27-7-2012 TD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét