Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

MUỐN TẮM BIỂN

(Tặng mừng Cụ Đỗ Mỗ đi CHƠI BIỂN trở về an toàn)
Ra biển, muốn tắm biển
Lại vờ trên bờ
                     nhìn
Người như cánh hồng
                               rắc
Trên nước trời
Xanh
Đen

Hình như biết mình thích
Sóng thành bạn
Thảo hiền
Nên trùng trùng lớp lớp
Đẩy cánh hồng "bay" lên .

phố hóp 19h10' 17-7-2012 TD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét