Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

ĐÊM TRĂNG LỠ HẸN

(Họa thơ Phạm Văn Dương)



Lơ lửng vầng trăng lúc tỏ, mờ
Mây bay chốn vắng, gió đang mơ
Kẻ chờ khi ấy còn mong mỏi
Người hẹn lúc này có thẩn thơ?
Bóng vạc ăn đêm, mây đợi bạn
Tiếng gà gáy sáng, sương giăng tơ
Liêu xiêu chân bước rời nơi hẹn
Cơm tối phần ai vẫn cứ chờ


21/7/2017
Nguyễn Đức Hưng


Phụ chép: ĐÊM KHUYA

Ngoài song lãng đãng bụi sương mờ
Trằn trọc chưa tròn vẹn giấc mơ.
Gió thổi gợi tình gây cảm hứng
Trăng vào thúc giục nẩy hồn thơ.
Ngập ngừng muốn ngỏ vài vần điệu
Vương vấn tỏ bầy một khúc tơ.
Vội dậy gửi đi cho kịp sáng
Hình như ai đó vẫn đang chờ.

Phạm Văn Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét