Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

SÔNG HIỀN LƯƠNG


Ai đã từng qua bến Hiền Lương,
Sông êm trôi, lặng lẽ, bình thường,
Lịch sử chọn sông thành giới tuyến,
Chia nước thành tiền tuyến, hậu phương.
Những năm tháng bom rơi, đạn nổ,
Dòng sông quê thành bãi chiến trường.
Dòng sông tiễn bao người ra trận,
Biết bao nhiêu mất mát, đau thương.

10/7/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét