Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

RỄ LÚA, GỐC SEN VÀ CHÂN EM


1) Rễ lúa
Rễ chùm, thân thảo dưới bùn sâu
Chắt lọc ở đây chất mỡ mầu
Để lúa to cây và chắc hạt
Hạt vàng làm nổi áo màu nâu

2) Gốc sen
Gốc sen bám đất màu đen thẫm
Thầm lặng đêm ngày dưới đáy mương
Cho nhụy sen vàng, bông đỏ thắm
Để hương thơm ngát cả quê hương

3) Chân em
Chân chì, quần cộc, áo màu nâu
Em cấy, gặt mùa dưới ruộng sâu
Em lội đầm sen thu hoạch hạt
Để tình chồng vợ mãi bền lâu

21/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét