Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

TIẾNG SÁO

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Dưới nắng đầu thu tiếng sáo ngân
Cho người đứng dáng mải tần ngần
Làn mây lững thững về đồi biếc
Lượn gió lang thang đỉnh núi vân
Lũ bướm chao mình bên nụ thắm
Đàn chim vẫy cánh dưới trời hồng
Lòng nghe rộn rã lời yêu quí
Vạn tiếng ru hời vọng núi sông 

HD/18/7/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét