Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Chổng vó



(Họa đảo vận bài “May” của Tạ Anh Ngôi”
Già nên chững chạc chớ le ve
Đến nỗi trượt chân chổng vó hè
Tốt phúc nên chưa vào cõi tịch
Nằm xơi cháo lú ngửi xôi chè.
18/1/2013
Đỗ Đình Tuân


 Phụ chép:   MAY

Lạng quạng trượt chân đập xuống hè
Buốt như trời đánh gãy xương ve
Thẳng dăng tưởng đã theo tiên tổ
May chỉ rạn xương, lỏng bánh chè!
 
                  Nhân Hưng, ngày 15-1-2013
                             Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét