Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

NÓI NHIỀU CHƯA CHẮC ĐƯỢC NGƯỜI TIN


Cứ nói nhiều
Chưa chắc được người tin
Thế giới phẳng
Mọi điều
Dân biết hết!
Kiểu lải nhải : “Thằng Tăng Sâm đã giết…”
Lạc hậu rồi ,trong thời đại canh tân…!


Phải sờ vào Đầu Gối nói rằng Chân

Phải Nói rõ và Làm cụ thể
Lấy lại niềm tin là điều không dễ
“Thóc thật” “Tiền ngay”…
Chẳng cần nói chi nhiều ?!
Làng Hóp  12h00’  10-01-2013 T.D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét