Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

PHÚT LÂM CHUNG

Ngồi canh hơi thở Cha già,
lòng con những thấy xót xa tơi bời.
Than ôi! hơi thở lìa đời,
Khẽ như tiếng lá khi dời cành cao.
Đất trời bỗng chốc đảo chao,
Nấc ba tiếng nhẹ nghẹn ngào trời đông.
Chia ly tan nát cõi lòng,
Lệ tràn nức nở chảy dòng đớn đau.
Sinh thành dưỡng dục bấy lâu,
Công Cha núi thẳm, biển sâu nào bằng.
Trong nhà không khí đóng băng,
Cha còn nằm đó, hồn rằng  biệt ly,
Chúng con tạc dạ khắc ghi,
Dáng người lần cuối Cha đi về già
Phút giây ly biệt chia xa,
Cha Ơi ! chín suối bao la nghìn trùng.
Bên Cha thời khắc lâm chung,
Tưởng như trời sập, nát từng con tim.

 Thanh Hà: 12h 15 ngày 25/12/2012
              ( ngày 13/11/ Nhâm thìn )
             Con gái: Cẩm Tú
     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét