Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Nguy cơ…

 (Họa nguyên vận bài “Hội nghị Diên Hồng” Của Tạ Anh Ngôi)

Có một thời qua một khối hồng
Đã làm dậy sóng gió phương đông
“Thành trì cách mạng” oai như hổ
“Đế quốc sài lang” chạy vẹo mông
Chỉ tại con đường không đúng đạo
Cho nên “đồng chí” mới “thôi đồng”
Nguy cơ tin bạn tin “chì đống”
Sẽ mất cả bò cả núi sông.
25/1/2013
Đỗ Đình Tuân

 

Phụ chép: Hội nghị Diên Hồng

(Viết sau ngày TQ in hàng loạt bản đồ có HS;TS của VN)
Vua Trần mở hội nghị Diên Hồng
Bô lão nước nhà đến rất đông
Nhất trí giơ tay thề Sát Thát
Đồng tâm kết lũy diệt Nguyên Mông
Động viên dân nước rèn gươm thép
Kêu gọi tướng gia đúc súng đồng
Nước nhỏ nhưng lòng dân chẳng nhỏ
Ba lần thắng giặc vững non sông.
                 Nhân Hưng, ngày 16-1-2013
                              Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét