Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Lai rai chức mọn

Làm bí thư
Thế là lại “Bí thơ” rồi
Nghiệp quan tưởng mãn mãi thôi nào ngờ
Đảng tin Đảng lại trao cờ
Làm chi bõ sự trông chờ của Dân
Thôi thì nghiệp đã vào thân
Quyết tâm thêm nữa một lần xem sao
Chẳng màng chức trọng quyền cao
Chẳng mơ tài lộc tiền vào tiền ra
Một lần ta lại là ta
Chỉ mong giữ được như là mình thôi.
01012013
Nguyễn Xuân Hiểu

 

Tái cử chức Tổ trưởng Dân phố



Nào ngờ bảy mốt lại “lên quan”
Ước mãi chưa xin được chữ nhàn
Chiếu chỉ trên ban thì tới họp
Đôi co xóm phố phải ra gàn
Tắt đèn tối điện lo leo cột
Chó ỉa cỏ lan gọi dọn đàng…
Đít thớt đầu chày thêm đận nữa
Nào ngờ bảy mốt lại “lên quan”
14/12/2013
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Thày" Lên quan" em không thấy buồn, chỉ buồn vì Thầy chẳng chịu khao !

    Trả lờiXóa