Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

LO CHI

     
Năm ngoái thì bị gẫy tay
Năm nay huyết áp càng ngày càng cao
Lại thêm cái tối hôm nào
Chân răng xuất huyết xôn xao xóm làng
Nhịp tim lúc giáng, lúc thăng
Nửa đầu trái cứ ong ong đau hoài
Hết tê chân lại nhức vai
Bì bì như mượn chân ai thế này
Chồng rằng NGUY ! Con rằng GAY !
Riêng ta vẫn vững như cây giữa rừng
Ốm đau vốn lẽ thường tình
Dẫu cho tận số cũng đừng lo chi
Sống là gửi, thác là về
Thảnh thơi vui sống đến khi « lên đàng »
                        9-01-2013
                        Song Thu

1 nhận xét:

  1. Phỉ phui cái giọng CUA CÀNG
    "ĐI" rồi,định để ANH CHÀNG cho ai?
    ANH CHÀNG lẻo khoẻo,nhưng DAI
    Trúc Mai đã mất TRE GAI quặp vào !

    Trả lờiXóa