Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

NỤ HÔN ĐẦU

Một chút gió đủ cho hồn phiêu lãng
Một chút buồn bảng lảng cả hoàng hôn
Một chút hương thơm suốt buổi chiều êm
Phút trao yêu đất trời như vời vợi

Ngọt lịm chiều thu nụ hôn trao vội
Thay bao điều khó nói giữa hai ta
Dệt nên tình gắn bó thiết tha
Dẫu đất lở trời long không thể nào chia cắt

Như huyền thoại có từ thời xa lắc
Ta nắm tay nhau vượt qua mọi bão giông
Trọn vẹn chung tình đến đầu bạc răng long
Còn nhắc mãi nụ hôn đầu trao vội.
 
               Sao Đỏ: 12-01-2013
                Song Thu

1 nhận xét:

  1. Trọn tình (tóc) bạc răng long,
    Còn hàm răng giả mong ông giữ gìn...

    Trả lờiXóa