Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

MAY

Lạng quạng trượt chân đập xuống hè
Buốt như trời đánh gãy xương ve
Thẳng dăng tưởng đã theo tiên tổ
May chỉ rạn xương, lỏng bánh chè!
                  Nhân Hưng, ngày 15-1-2013
                             Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Nỗi này xin sẻ cùng (Anh) Ngôi
    Bởi tôi đã gãy tay rồi, biết đau
    Cũng ơn tiên tổ trước sau
    Nên mới không bị dập đầu, đi tong
    Mau mà chao vía đi ông!

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng phải say sưa rượu với chè
    Chẳng vì ra phố gặp CA-VE
    Bởi chưng 2 mắt TRÒN bên DẸT
    Nên lấy MÔNG VOI giộng sứt hè !

    Trả lờiXóa