Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Tìm em


(Thân tặng VTL nhân vào Mỹ Tho)
Mấy chục năm rồi chưa gặp nhau
Nhớ thương làm bạc trắng mái đầu
Vượt ngàn cây số anh tìm lại
Nào biết bây giờ em ở đâu

Dòng sông vẫn ngày ngày lên xuống
Rặng bần sầu tủi với nhớ thương
Khóm dừa nước bên bờ kênh hát
Những lời buồn sao lắm vấn vương

Em có thấy nỗi lòng anh trong đó
Bài thơ anh viết tặng năm nao
Ơi tà áo người học trò mơ ước
Kỉ niệm trong ta mãi ngọt ngào

Cuộc chia ly thời cuộc bấy giờ
Anh về với quê hương xứ sở
Mỹ Tho thắp vào tim nỗi nhớ
Em ngẹn ngào đêm cuộc chia ly
VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét